linh hồn hát

nắng
suốt đời vàng rãi
bèo chết im lặng đợi mưa
lao xao đỉnh chiều
hoàng hôn bơ vơ đứng đợi
mặt trời đốm lửa tàn hơi
nhớ ngày xưa
lá bàng xanh trở lại
náo nức nắng mưa
nhiệt huyết dư thừa
tro bay thời gian
con tàu chạy căng mặt đất
đêm nghe linh hồn hát
từng làn điệu dân  ca
đời mưa bay
nỗi nhớ đập mặt trời
triền đau màn đêm loang lổ
chơi với rừng
cao thấp thênh thênh
nắng mưa ngày về rất mỏng
mùa thu già
lơ thơ mây mộng
ráng đỏ trên sông
đất bùn bọt nước
ngày mốc
rêu xanh hoàng hôn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét