giá như em ở lại

vang vang kỷ niệm
tả tơi nỗi buồn
mây lầm lũi mùa đông
ngày thất tình
đêm hồn xiêu vẹo
giơ tay đón lá thu rơi
một mình rỗng không hò hẹn
bước vào đêm
nhân gian xa vắng
đi tìm thế giới mới của trái tim
chang chang yêu
tình chẳng rõ dàng
vấp phải đất mây quàng phải cổ
rõ một đời ngu
ơ hay ta ở nơi nào
không quê mà gió xối vào tận tim
nhọ mặt người
chiều buồn không đáy
giá như em ở lại
chiều sẽ không tàn
tro sẽ không bay
nỗi buồn cuộn lại
trăng tròn đội nón
phác thảo
điệu cô hồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét