gần rồi lại xa

nước mắt cong
lá mùa thu đỏ
những con đường bạc thếch heo may
trò chơi xúc cảm
nụ cười xuyên ký ức
quăng hạnh phúc lên trời
giã từ thơ ngây
dấu chấm lặng thinh nỗi nhớ
ngồi giữa mênh mông
bỏ mặc hồn nhiên
nhìn tuổi đi qua
hoa hồng tàn cánh
tháng ngày qua mọi thứ trở nên già
nỗi đau xanh
nụ hôn xưa thánh thiện
cỏ mềm câm nín hồn đêm
giật mình cơn mê
gió lùa lạnh ngắt
đồng vọng tình như sa mạc
năm tháng vỗ về
miền cho nhau
quắt quay hiền dịu
thơ ngây trốn tìm
đem duyên phơi nắng
gần rồi lại xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét