không gian nứt

đêm chín
trăng trời đã ướp
bạc phếch kỷ niệm trôi
hạnh phúc rét run
nước mắt khô mùa hạ
tàn hơi đêm rối tơi bời
lối cũ
ký ức giờ đã khác
rung chuông nâng nhạc trần gian
bốc thăm hẹn hò cảm xúc
xuống phố
đánh rớt câu thơ
cốm thơm hương thiếu nữ
đợi mắt cười bối rối thăng hoa
sợi tóc trôi
ngây thơ không có tuổi
những cảm xúc giao mùa
gót chân thiếu nữ
ảo ảnh hoa hồng
vệt xước thời gian nhăn nheo ánh sáng
hờn với gió
thứ bảy không hò hẹn
nghe nắng rót vào đêm
tiết kiệm
đánh bạc với tình
không gian nứt bóng hình vay mượn
hờn ghen gom lại
lam lũ dắt qua chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét