tuổi xuân thì

thời gian già
đời người trang sức
mặt trời luyến láy vòm cây
thăng giáng vầng trăng đêm lạnh
trượt ngã nghĩ  suy
đa đoan tình mộng mị
những đám mây trĩu nặng trời cao
cơn đau rớt giữa vùng ánh sáng
đếm thời gian
nắng lên từ tiền kiếp
vội vã sớm hôm chiều muộn
giọng khàn
gọi mưa thay lá
trăng không mọc cũng tàn
gói giọt thời gian
đêm về bạc phận
ánh trăng vấp vào không gian
rạn vỡ vô hình
bóng tàn
tan trong dĩ vãng
hơi thở mù sương
ngờ ngợ chiêm bao
chim bay lạc hướng
tuổi xuân thì
gót lạnh
chiều hoang
vỡ choang mặt đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét