đêm sóng vỗ

tiếng chuông chùa
gió lên từ biển
nắng úa bên bờ cô liêu
một mình dừng lại
biển gọi réo vòng đời
lòng hoang
ca dao đêm thiếu sáng
thức khuya hạt bụi sụt sùi
bóng tối trùm lên cơn giận
đời như phiên chợ
hợp tan mua bán
vườn cũ trăng xưa
thời gian bào mòn
chút tình xưa
kỷ niệm cuộn tròn
dòng sông tuổi thơ trầm mặc
theo bước thời gian
sông trôi về biển
 ta lang bạt nửa đời
đêm sóng vỗ
đánh ướt lời ru
úa đời trăm miền đau khổ
ngày tháng nuốt nhau
bước chân lê nắng gió
đêm úp mặt
say
đến tận cùng hư ảo
đóng khố cuộc đời
bao dung giọt mồ hôi
sót lại trong tim người tình quên lãng
em vội qua sông
lỡ chuyến đò mộng
vẫn xanh sóng dạt dào
chiều mồ côi
chuông chùa đưa điểm
khổ nhọc một đời
vòng quay trái đất







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét