co ro hạt bụi

con thuyền khát vọng
trăng miền vô thức
đêm bảy sắc cầu vồng
hạnh phúc lùi xa
nỗi đau chớm lạnh
hoài vọng ngược dốc thời gian
đêm mềm mại
giấc mơ hoang lạc
ru vọng về chân trời khác
khuất trong bóng tối trễ một kiếp người
đời trăng
sầu riêng một cõi
lất phất sương bay
đêm lớn vô cùng
gió tìm bến ngủ
buồn nhân thế
hạt bụi nằm co ro
chiều ngả nghiêng sóng vỗ
đi tìm thời gian
con tàu tốc hành đang chạy
kẻ lên người xuống sân ga
khoảng cách đời luôn ngắn lại
chiều thực
mưa như cơn mơ
vũng đời ngập lối


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét