chật kín bầu trời

mùa thu
mắt buồn như lá
loài hoa mây trắng nép vào khung thưa
một đời vấp ngã
dẫm lên mùa mưa
chiều về phố
giấc mơ đành dang dở
khép lại khoảng trống đợi chờ
mộng mị niềm tin
mây vàng rũ cánh
tan vỡ một mùa xuân
dỗ tình
trò chơi số phận
suy nghĩ cài vào bóng tối
mê mẩn cơn mê
đi qua đời nhau
âm thanh tình yêu chín rụng
hoa dại trầm ngâm không hát
tiếng thở dài sắp vỡ làm đôi
chiều thả trôi
dịu dàng mây bí ẩn
ngàn năm kết tủa một nỗi buồn
xâm thực kiếp người năm tháng
chạy trốn cơn mưa
đêm chật kín bầu trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét