thắp ngọn nến

ngày trôi
tháng năm trầm tích
người về cuối dòng sông
đời là một cuộc hành trình
cuối con đường mộ phần đã đợi
âm thầm sống
ngắt nụ xuân rơi
để đêm về vo tròn nước mắt
thắp ngọn nến
đi trong cơn mê
gửi hương vào gió mong trời đầy nắng
ngày già
nắng vàng ra quả
ban trưa phố ngủ mơ màng
giấc chiều ngàn năm mây phủ
nuôi ánh sáng
bình minh trên ô cửa
cầu nguyện một đức tin
chầm chậm hư ảo
ngai ngái mùi hương
bóng tối thâu đêm dập vùi ánh sáng
lội về quá khứ
quàng khăn trên cổ
vác mùa đông trên vai
đời lạnh cóng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét