dang dở nỗi buồn

bến mê bao kiếp
phật mỉm cười
chuyện tình gối đầu nơi cửa phật
cứ yêu đi
mê cho lạc bến
vô thường những chuyện phù sinh
khoảng lặng nửa đời
nỗi sầu lăn qua hạnh phúc
con dế gáy vào đêm
hồn mọc rêu xanh
ưu phiền hoang đảo
năm tháng chung thần thánh hóa người
sáu ngả luân hồi
quẩn quanh ý lạnh
vô thanh thực mộng đầu cành
lưu lạc nắng phai tình lỡ bước
biến tấu giấc mơ
ngây thơ con trẻ
dịu dàng nỗi nhớ chạy rông
yêu trễ
gió thoảng lá bay
đóa hoa hồng không ai người nhận
dang dở nốt buồn
rỗ mặt trời đêm
hóa kiếp



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét