đá rụng

trăm năm đá rụng
tuổi mộng hai mươi
cung đàn xáo động
nhịp vui rã rời

sáng ra tuyết lở
đêm về sông trôi
tình hồng bé nhỏ
ngàn sao chơi vơi

phấn hương thổn thức
khóe mắt làn môi
đôi hồn phơ phất
nhịp rung chuông đời

luân hồi nẻo bạc
cỏ úa chiều rơi
thời gian phiêu bạt
khóe mắt ngậm ngùi

bơ vơ thiên cổ
lạc đường thế gian
tiếng mê hào sảng
thiên đàng lệ ngang

gặp nhau lần cuối
ngồi bệt làm thơ
ngọn đèn mờ tở
bóng tròn hư vô

tóc buông sợi rối
pha lạnh mặt người
nghe hồn gió lạc
tình yêu vuột người

một đời bể thức
ý duyên mặt trời

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


sáng ra tuyết lở
đêm về sông trôi
tình hồng bé nhỏ
ngàn sao chơi vơi
,thích!

Nặc danh nói...

đôi hồn phơ phất
nhịp rung chuông đời
,mê!

Nặc danh nói...

luân hồi nẻo bạc
cỏ úa chiều rơi
thời gian phiêu bạt
khóe mắt ngậm ngùi
,tuyệt!

Nặc danh nói...

tiếng mê hào sảng
thiên đàng lệ ngang,khoái!

Đăng nhận xét