phím tơ nhạc lòng
phù sa lắng đọng
bãi bờ mênh mông
đêm quên không ngủ
xuân đến biết không
kỷ niệm hoa lá
đồ duyên tình nồng
dây oan nghiệt ngã
nắng nhàu mưa ngâu
gieo sầu lên đá
trái tim trắng màu
bàn tay ngang ngược
đau đớn rã rời
nhìn làn mây mỏng
nổi trôi kiếp người
thế gian trống rỗng
nếu không đàn bà
ong bướm sỉnh ra
hoa mà không có
được rồi lại mất
trò chơi loài người
to gan nhắn gửi
họa phúc kiếp người
hải hồ biển lộng
thân người long đong
3 nhận xét:
dây oan nghiệt ngã
nắng nhàu mưa ngâu
gieo sầu lên đá
trái tim trắng màu,tuyệt ,thích!
thế gian trống rỗng
nếu không đàn bà
ong bướm sỉnh ra
hoa mà không có,khoái!
được rồi lại mất
trò chơi loài người
to gan nhắn gửi
họa phúc kiếp người,say!
Đăng nhận xét