khi lòng là sóng

khi lòng ta là sóng
cuống tim bay theo nhịp thời gian
là lúc gió cuồng cơn khát bỏng
trống tênh năm tháng bụi mốc tàn
rủ nhau lên núi
bởi đất người này hẹp
dành riêng cho mình một khoảng trời xanh
đánh thức khu vườn thơm hương nụ
hay rong chơi trăm ngả sông ngày
bến cũ
cánh đồng vàng chín
màu thiên lý yểu điệu thêm duyên
trăm ngả sông đôi hạt sương mỏng
lả xuống tim người hương ngát say
ngơ ngác
trăng dịu hiền đôi má
gió hồng điều mây đụn trăm năm

rêu xanh
phút lặng thinh mơ mộng
buông đời trên mặt sông xanh
trái tim câm điếc không ai hẹn
tụng rất thầm
cung tiễn ngày đi
ngàn năm
vẫn một mùa hoa đá
bình rượu tràn
rót vào chén khuya
ngồi nghe mặt nước dòng sông kể
một chút mưa thơm giấc nặng nề
tóc dài
mắt ai muốn khóc
yêu trăng
ngọc nhỏ bàn tay
ngan ngát hương
hoa tím dạn dày
ngày gặp gỡ tặng nụ hồng mới nở
tháng giêng xinh xắn
thơ viết tặng người
gió bay


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

là lúc gió cuồng cơn khát bỏng
trống tênh năm tháng bụi mốc tàn,thích!

Nặc danh nói...

ngơ ngác
trăng dịu hiền đôi má
gió hồng điều mây đụn trăm năm,hãi,thích!

Nặc danh nói...

trái tim câm điếc không ai hẹn
tụng rất thầm
cung tiễn ngày đi,khoái!

Nặc danh nói...

ngàn năm
vẫn một mùa hoa đá
bình rượu tràn
rót vào chén khuya,mê!

Đăng nhận xét