bến trăm năm

thu vàng
mây tang tóc
tóc rối
tháng ngày vay
trái tim ướt
áo nhàu trăm nếp bụi
cơn mưa vàng nắng hồng như môi
ong bướm
chim lạc bầy
màn sương sớm đâu hoa cỏ mọc
lỡ xoay vòng nhật nguyệt
long đong trẻ mãi không già
trái tim yếu đuối còn tha thiết
sớm hôm chỉ vui một tiếng cười
loang lổ
cái thuở đêm chia sẻ
sầu chia đôi địa cầu chia tư
luyến ái
dòng sông trong mộng
nhạc thiên thai đâu những hình hài

ngủ đi
bi hài bật khóc
sóng đánh nghiêng lòng bao gã trai
bến lạnh
khuya về ai đan áo
gánh nặng đông càn sóng ngang vai
người đi
một chút hương xoan muộn
hiu quạnh trời sao bụi ngọt ngào
xa vời
lênh đênh bể nắng
vần thơ trắng
bông hồng đầu năm
gió nhuộm
trăng phai màu
người về bến cạn



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim ướt
áo nhàu trăm nếp bụi
cơn mưa vàng nắng hồng như môi,thích!

Nặc danh nói...

long đong trẻ mãi không già
trái tim yếu đuối còn tha thiết,hãi!

Nặc danh nói...

loang lổ
cái thuở đêm chia sẻ
sầu chia đôi địa cầu chia tư,khoái!

Nặc danh nói...

ngủ đi
bi hài bật khóc
sóng đánh nghiêng lòng bao gã trai
,thích!

Nặc danh nói...

gió nhuộm
trăng phai màu
người về bến cạn,thích!

Đăng nhận xét