cơn mưa nhiều giấc mộng
trong ta vạn nỗi hư hao gầy
niềm đau trang sử mòn gỗ đá
mong manh đổ gẫy nát vần thơ
vô vọng
nắng ngược Trường Sơn gió xuôi thành phố
trơ trơ oan nghiệt sóng trùng dương
bóng mây sao giống mùa thu lửa
buồn như đang thuở súng gươm rơi
đau buốt
sông lìa biển cả
hạ về nung rát cả chân mây
vần thơ quện nét sương rung chuyển
nát cả trời mây khắp chốn này
nét ngọc
một thời ân ái
chân trời góc biển nhớ thương nhau
lửa ấm
tình yêu hận
cả vần thơ cũng nhỏ máu thay màu
tro lạnh
kỷ niệm đi vào trang sách
lệ ngừng rơi thắp sáng nụ cười
vết thủng
ngập tràn bong bóng nước
đất dưới chân mềm nhũn tái sinh
hoang hoảng
nuôi thơ bằng súng đạn
nát cả đời nhau giữa cõi người
cội nguồn
chung đôi sánh bước
chân trời góc biển nắng mưa tuôn
gió vẫn ra khơi mây trôi nổi
vạn trùng dương suy nghĩ tuyệt vời
hoài tố
phút giây mặc niệm
gió thần kinh
3 nhận xét:
niềm đau trang sử mòn gỗ đá
mong manh đổ gẫy nát vần thơ
nghiện!
bóng mây sao giống mùa thu lửa
buồn như đang thuở súng gươm rơi
hãi!
hoang hoảng
nuôi thơ bằng súng đạn
nát cả đời nhau giữa cõi người
lạ thích!
Đăng nhận xét