cất những đam mê

gió cay đắng
gọi chiều màu tím
thành phố buồn hiu hắt mùa đông
hương cà phê ngạt ngào nỗi đắng
cành hoa tươi thơ mộng rụng hồn
hoang mang
xứ lạ
hương tình xưa ngập những đam mê
ai cất giữ nụ hôn đầu năm mới
lãng tử
trời xanh chấp chới
yêu thương ngọn gió thơm lành
vuốt tóc xanh cho trăng vỡ làm đôi
hồn gội tắm tuyết sương tan đêm tối
bồi hồi
chồi xanh hạnh phúc
sẽ bay về nhịp cánh tinh khôi

viễn xứ
điểm hẹn bỏ ngỏ
đốt màn đêm tăm tối đợi yêu thương
ai xây đắp tình yêu cao hơn núi
dã tràng xe cát mưa ngập hồn
cuốn hút
vần thơ đẫm lệ
nụ hôn gió núi nồng cay
thế gian bao trò chơi bất tận
đàn điệu buông bỏ trống tháng ngày
tìm nhau
thổn thức trang sách vở
vạn ước nguyền xuyên lục địa bình minh
cõi nhớ
vàng son ân nghĩa

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

vuốt tóc xanh cho trăng vỡ làm đôi
hồn gội tắm tuyết sương tan đêm tối,thích!

Nặc danh nói...

ai xây đắp tình yêu cao hơn núi
dã tràng xe cát mưa ngập hồn,yêu!

Đăng nhận xét