chiều nhạt nắng

đêm cạn
người không về
bóng đêm đầy trang sức
giọt sương ngủ mê
người ngồi uống gừng cay thức tỉnh
nước mắt nhàu
trang giấy trắng
lời thương tắc nghẽn màu trăng
giọt héo hắt tim sầu muôn nẻo
dệt thơ
tham lam cõi vô hình
giữa giáo đường vòng xoay đêm cạn
tâm linh trôi dạt
tiếng khóc giữa đời
mỏng manh khoảng lặng
lá rơi
không ngủ
gửi tình về bên ấy
đón giao thừa

chiều vàng
có lẽ nào mơ không tới bến
khói cay cuộc đời
đêm về phố hẹn
cánh cò ca dao
mùa đông kỷ niệm
chìm chiêm bao
ảo vọng
ngả rẽ hoang mang
đống tro tàn năm tháng
trái tim
khoảng trống cuộc đời
dấu yêu nhạt nhòa trang vở
đong đưa
thu về lá đỏ thay ngôi
hoàng hôn tím
chẻ đôi nỗi buồn
chiều nhạt nắng

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nước mắt nhàu
trang giấy trắng
lời thương tắc nghẽn màu trăng
giọt héo hắt tim sầu muôn nẻo,hãi,thích!

Nặc danh nói...

dệt thơ
tham lam cõi vô hình
giữa giáo đường vòng xoay đêm cạn
,lạ,mê!

Nặc danh nói...

hoàng hôn tím
chẻ đôi nỗi buồn
chiều nhạt nắng,khoái,thích!

Đăng nhận xét