cạn dần ước mơ
hoa thơm cỏ mọc
nợ duyên dâu tằm
yêu thương nửa kiếp
thăng trầm nụ hôn
phù vân ngọn sóng
long đong bụi đường
nắng mưa úp mặt
quay quắt sương mù
nỗi buồn dìu dặt
tay nâng mùa thu
âm thanh loang lổ
dang dở vần thơ
heo may nỗi nhớ
xẻ đôi tình hờ
thuở xưa lưu lạc
hồn luôn đợi chờ
chiều về gặt vắng
xoay tròn ý thơ
thay nhau kể chuyện
đời trôi lững lờ
3 nhận xét:
nắng mưa úp mặt
quay quắt sương mù
nỗi buồn dìu dặt
tay nâng mùa thu
,thích!
âm thanh loang lổ
dang dở vần thơ
heo may nỗi nhớ
xẻ đôi tình hờ
,mê!
chiều về gặt vắng
xoay tròn ý thơ,thích!
Đăng nhận xét