bến vẫn một lòng
ngàn thu ngóng đợi
như dòng nước trôi
mơ hồ ngọn sóng
sớm trưa cách lòng
khao khát gió quê
đam mê nối nhịp
một thời hoa mộng
ham vui ngập lòng
lục bình ngược sóng
bồng bềnh nhớ mong
nhánh xuân khoe sắc
mộng đến rồi đi
khát khao là thế
yêu là thiên di
đường tình đắm đuối
vũng tối si mê
thời gian ý niệm
tuổi xuân nhu mì
ngọc ngà hớt hải
gió tròn bờ vai
3 nhận xét:
một thời hoa mộng
ham vui ngập lòng
lục bình ngược sóng
bồng bềnh nhớ mon,thích!
đường tình đắm đuối
vũng tối si mê
thời gian ý niệm
tuổi xuân nhu mì,yêu!
ngọc ngà hớt hải
gió tròn bờ vai,hãi!
Đăng nhận xét