mưa tháng bẩy

ngày dài yên tĩnh
cát bụi phù du
phiền muộn thiên thu
suy tư sót lại

trăm năm vô vọng
nguyệt đọng tháng ngày
ngửa mặt gương soi
thu già xõa tóc

thời gian đưa đón
tháng bảy mưa nhàu
hoa cỏ hư hao
tháng ngày mệt mỏi

xe lăn qua dốc
mưa dựa vào thơ
trí nhớ dư thừa
vòng tay khép cửa

bầu trời bụi cát
không bóng loài người
muộn phiền thức giấc
trần gian ngập trôi

quẩn quanh con sóng
mỏi mệt cơn mưa
hoa hồng héo hắt
lẻ loi câu thề

mặt trời vẫn cháy
tháng bẩy mưa dai






2 nhận xét:

Nặc danh nói...


xe lăn qua dốc
mưa dựa vào thơ
trí nhớ dư thừa
vòng tay khép cửa,thích!

Nặc danh nói...

muộn phiền thức giấc
trần gian ngập trôi,mê!

Đăng nhận xét