nguyệt hư không
tiếng thơ mềm như lụa
trong vắt
thơm ngoan da thịt
nếp trán ưu tư lụt ngân hà
khóe mắt
vòng cung hiu hắt
xanh xao màn trăng xa quê
người đi về phía xa xôi
để mưa gió trầm tư thêu nỗi nhớ
thất vọng
nỗi buồn hải đảo
mười ngón tay sờ soạng hư vô
nuôi cho lớn đóng đinh nhiều tội lỗi
thấm lạnh
thu mình trong gỗ mục
cô trùng thánh thót thánh ca
giường ủ lạnh chôn sâu vào lòng đất
trắc trở
ngọn đèn lụi bấc
những chùm thơ đi về
những suy nghĩ như cà độc dược
tội lỗi
thiên đàng sụp đổ
giấc mơ ghẻ lạnh tháng ngày
đêm tròn giấc cho ngọc ngà cất cánh
phố không đèn
thơm nồng bao dư vị
giã từ hoàng hôn trong mắt nhau
hoài bão
trăng viễn khơi chìm đắm
nụ cười gửi lại kiếp xa xôi
dĩ vãng
hàng mi khuê các
trăng lên
điệu nhạc nghiêng môi cười
3 nhận xét:
trong vắt
thơm ngoan da thịt
nếp trán ưu tư lụt ngân hà,lạ thích!
mười ngón tay sờ soạng hư vô
nuôi cho lớn đóng đinh nhiều tội lỗi,hãi,thích!
tội lỗi
thiên đàng sụp đổ
giấc mơ ghẻ lạnh tháng ngày
đêm tròn giấc cho ngọc ngà cấy cánh
,hãi,thích!
Đăng nhận xét