thơm mùa cỏ lạ

mồng tơi
thời trang mới hái
không dưng bắt được niềm vui
nụ cười
giữa núi rừng hoang dại
bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
thôi đành
bài hát cha mẹ kể
con bướm lượn sân nắng vàng hoe
hạt sương rơi trái tim ướt áo
sông ru tóc ngủ mộng đêm dài
thuở tang bồng quàng khăn áo lụa
vẽ hằn lên trán những dòng mưa
lùa xuống lòng nhau rơm chớm lửa
đôi bàn tay như cỏ trên bờ

hạnh phúc
thơm mùa hoa cỏ
cuối ngày tất bật tìm niềm vui
bếp lửa chiều sa đời sương khói
hạt ấm êm khuya khoắt từng ngày
cám ơn
một mùa thu dìu dặt
rượu thơm
lòng cất giũ ưu phiền
con đường xưa mây vờn trước mặt
chiều bâng khuâng vời vợi tương lai
sợ hãi
ngồi nghe phút thinh không im lặng
rất tận cùng trời tiễn mây xa
ngày ra
ngẩn ngơ tiếc nuối
chợt thấy tim cười
sương ban mai





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

con bướm lượn sân nắng vàng hoe
hạt sương rơi trái tim ướt áo,lạ, thích!

Nặc danh nói...

vẽ hằn lên trán những ngày mưa
lùa xuống lòng nhau rơm chớm lửa
đôi bàn tay như cỏ trên bờ
,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

bếp lửa chiều sa đời sương khói
hạt ấm êm khuya khoắt từng ngày,mê!

Đăng nhận xét