sông xanh quá đỗi
len vào tim một thoáng mây bay
chiều qua phố nghe chim kể chuyện
lòng chợt buồn thấy chớm heo may
lang thang
hư không mắt lá
mới biết lòng đang nhẹ hơn mây
chục tách cà phê trong quán đợi
dòng sông xưa xanh mãi chân trời
lỡ
một chút thơ yêu cõi vắng
đi rong trên biển thời gian
trái đất hình vuông luôn ai oán
nhật nguyệt vong đời vẫn thong dong
bi hài
bật khóc cười thua được
sớm mai tiếp tục tỉnh say
không gian như chợt xanh hơn trước
tuyệt vời là một chiếc lá bay
loay hoay
hồng hoang đêm lạnh
quẩn quanh một kiếp làm người
vuốt cái tâm vốn chẳng lắm lời
lòng trở gió nghe nụ hồng vẫy gọi
sấp ngửa
cuộc chơi rồi kết thúc
trả lại cho đời những thứ vay
hốt hoảng
thiên đàng mời gọi
hồn lang thang
mưa gió giao mùa
6 nhận xét:
len vào tim một thoáng mây bay
chiều qua phố nghe chim kể chuyện
lòng chợt buồn thấy chớm heo may,thích,hãi!
lang thang
hư không mắt lá
mới biết lòng đang nhẹ hơn mây
chục tách cà phê trong quán đợi
dòng sông xưa xanh mãi chân trời,tuyệt!
lỡ
một chút thơ yêu cõi vắng
đi rong trên biển thời gian
trái đất hình vuông luôn ai oán
nhật nguyệt vong đời vẫn thong dong,khoái!
không gian như chợt xanh hơn trước
tuyệt vời là một chiếc lá bay,mê!
bi hài
bật khóc cười thua được
sớm mai tiếp tục tỉnh say,hãi nghiện!
sấp ngửa
cuộc chơi rồi kết thúc
trả lại cho đời những thứ vay,khoái!
Đăng nhận xét