xôn xao ngọn gió
tần ngần nhớ thương
áo lụa đêm hường
cát tường chờ đợi
ngày ra sợ hãi
vụn vỡ giấc mơ
tha thiết mong chờ
thấm hồn cô quạnh
nửa vòng tay ấm
đêm nắng ngày mưa
điêu linh cánh én
tình còn hay mơ
vườn thơm hương tóc
xuân bay vào thơ
một đời ảo mộng
trắng trời ước mơ
giữa dòng thời cuộc
nắng vỡ buổi chều
giũ mềm tóc rối
bóng đời liêu xiêu
bàn tay vụng dại
ngần ngại khờ si
thì thầm mưa gió
xuân tình bước đi
một mình thầm lặng
ruổi mộng xuân thì
3 nhận xét:
vườn thơm hương tóc
xuân bay vào thơ
một đời ảo mộng
trắng trời ước mơ,thích!
giữa dòng thời cuộc
nắng vỡ buổi chều
giũ mềm tóc rối
bóng đời liêu xiêu,mê!
bàn tay vụng dại
ngần ngại khờ si
thì thầm mưa gió
xuân tình bước đi
,yêu!
Đăng nhận xét