vấp ngã kiếp người

hoa bay
không gian hồng tri kỷ
nỗi sầu ai trao
tình loang úa tóc bạc màu nắng
gửi cùng trăng cho mờ nỗi đau
mưa lẻ
nửa đời lận đận
gối đầu tựa mây
nhìn đời tứ phía thấy không bóng người
hàng trang
ly rượu kèm hơi thở
ta say đời chắc gì đợi được trăng
đam mê
như hình với bóng
nụ cười xinh bao kẻ mất hồn

kiếp người
áo dài xinh màu trắng
đau thời gian trống vắng niềm vui
thời yêu thương thấm kín buổi ban đầu
vạn nỗi nhớ vùng lên nung nắng chảy
ước gì
có thuốc lãng quên
xin uống cạn để ưu phiền xa khuất
đắm say
mối tình oan trái
hoài vọng sinh nhật buồn
giọt lệ
nấm mồ hoang
con đường trơn
kiếp người vấp ngã

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đau thời gian trống vắng niềm vui
thời yêu thương thấm kín buổi ban đầu
vạn nỗi nhớ vùng lên nung nắng chảy,thích!

Nặc danh nói...

giọt lệ
nấm mồ hoang
con đường trơn
kiếp người vấp ngã,choáng!

Đăng nhận xét