ai may áo cưới

ngược dòng nước
sóng thuyền dâng cao tuổi
đêm trăng thanh
con thuyền nhỏ lênh đênh
giữa dòng
du khách ngẩn ngơ tình
hò hẹn đến
đêm thượng nguồn trăng mật
văng vẳng
trong mơ thầm lưu luyến
mười hai thác lũ con sông mê
đêm thanh bình bát ngát chân quê
trăng lờ lững
vần thơ đùa giỡn
trên đỉnh
mây xếp hàng hong tuổi
mở mắt trời đêm ngơ ngác sao
kết sợi tơ tằm dệt mơ ước
đan mộng đời áo cưới duyên trao

hè gọi
bởi gió đông bão tuyết
lá sầu thương trời khóc tỉ tê
thơ rét
khăn voan thay áo cưới
rất dặt dìu nhè nhẹ tiếng rơi
văng vẳng
âm thanh xưa lưu luyến
cỏ cây reo chim hót không ngờ
nắng cháy
thời gian không ý niệm
duyên lỡ tơ tình buồn ẵm tay
thế kỷ
linh thiêng hồn vũ trụ
vạn sắc màu
mây trắng tung bay
vớt mộng
đêm rũ chờ ngày tới
hồn phiêu bồng

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa dòng
du khách ngẩn ngơ tình
hò hẹn đến
đêm thượng nguồn trăng mật,thích!

Nặc danh nói...

mười hai thác lũ con sông mê
đêm thanh bình bát ngát chân quê
trăng lờ lững
vần thơ đùa giỡn,thích!

Nặc danh nói...

thơ rét
khăn voan thay áo cưới
rất dặt dìu nhè nhẹ tiếng rơi,thích!

Nặc danh nói...

nắng cháy
thời gian không ý niệm
duyên lỡ tơ tình buồn ẵm tay,thích!

Nặc danh nói...

vớt mộng
đêm rũ chờ ngày tới
hồn phiêu bồng,yêu!

Đăng nhận xét