nhạc sầu đêm đọng

khúc nhạc buồn
cong cong hình viên đạn
đàn buông vị đắng
trái tim đau
đêm đông
chợt thoáng hồn rung động
thoang thoảng hương yêu nắng giữa chiều
hơi thở
ánh mắt vui ghềnh đá
bàn tay kỳ diệu nói lời yêu
và khoảnh khắc yêu thương như gần lại
vương miện yêu kiều một giọng tơ
lấp lánh
không gian nào réo rắt
chầm chậm nhạc xưa
vũ điệu yêu kiều

xoã tóc
nửa cung trời rung động
trí nhớ hao nửa tỉnh phút mê say
suy tư sót gió thời gian vô định
ngày lại ngày mùa thu rơi trên vai
giông tố
hư không mặt trời lặn
ngàn năm không tự lớn bao giờ
gió bão
chập chùng ngàn cánh sóng
có lẽ nào phiền muộn giấc chiêm bao
liễu rủ
trăng ngà leo qua phố
đêm về
nghe nỗi nhớ bên ta
tình tàn nhẫn chờ bước chân quen cũ
khúc nhạc rơi

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hơi thở
ánh mắt vui ghềnh đá
bàn tay kỳ diệu nói lời yêu
và khoảnh khắc yêu thương như gần lại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

suy tư sót gió thời gian vô định
ngày lại ngày mùa thu rơi trên vai,thích!

Nặc danh nói...

chập chùng ngàn cánh sóng
có lẽ nào phiền muộn giấc chiêm bao,thích,mê!

Đăng nhận xét