duyên nợ trầu cau

hồn thu
vân phong chằng chịt
bài ca rung động mỗi đêm về
ai yêu nhau
cho ngàn sao chớp mắt
cho đêm về
trăng biết đam mê
cõi mộng
hồn thơm như cánh bướm
cưỡi sóng thần
đêm biển cả từ bi
dù lệ rơi đẫm ruộng xuân thì
đời vẫn thế ai ơi đừng sợ
mưa nhàu
nhọc nhằn nỗi nhớ
ngọn đuốc thần
duyên nợ trầu cau

thổn thức
nụ hôn ngàn lưu luyến
trăng soi
mùa xuân nồng nàn
vũ trụ cuồng quay ngàn tinh tú
gái hẹn hò nhan sắc đam mê
phố lạ
lương duyên nào ngạo nghễ
vầng trăng xanh vịn vai câu thề
cùng nhau viết bức thư trần thế
mắt nhung ngời chan chứa sắc quê
gió lộng
ai về may áo cưới
nước mắt vụn vỡ
đêm say mê
tình trôi mộng thực xa vời
lòng chua xót
biết đâu bờ bến gọi
đêm thiên đàng
mênh mông trăng

 





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai yêu nhau
cho ngàn sao chớp mắt
cho đêm về
trăng biết đam mê,yêu!

Nặc danh nói...

dù lệ rơi đẫm ruộng xuân thì
đời vẫn thế ai ơi đừng sợ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

mưa nhàu
nhọc nhằn nỗi nhớ
ngọn đuốc thần
duyên nợ trầu cau,choáng,mê!

Nặc danh nói...

phố lạ
lương duyên nào ngạo nghễ
vầng trăng xanh vịn vai câu thề,lạ,mê!

Nặc danh nói...

đêm thiên đàng
mênh mông trăng,đẹp ,lãng!

Đăng nhận xét