đi trong mùa nắng

những hạt cát
làm biển xanh huyền ảo
buồm say gió đưa thuyền trăng trôi
hồn luyến nhớ
bến sông xưa từ giã
sóng triều dâng
biển vỗ cánh chan hòa
đại dương
ngân hà xanh vời vợi
hai tay chới với ngọn gió xinh
đệm đàn cổ vũ đêm biển hát
lãng tử du ca trăng ra khơi
thật thà
mắt xanh đời đá vỡ
cát bụi nguyên hình luyện thủy tinh

đỏ mắt
thương yêu đợi tím chiều
hồ xanh bóng nước mây liêu điêu
vạn núi trùng khơi hoa sắc lạnh
thăm thẳm
trái tim nói muôn điều
cuộc đời
viễn xứ hương tình lạ
dư dả nào kiếp sống nổi trôi
bóng cuộc đời luôn luôn u tối
nghiêng nghiêng giọt nước đắng cay sầu
thì thầm
nói chuyện người yêu cũ
tim hồng kết nụ đóa sen xưa
thả buồn theo hết làn khói trắng
áo đẹp
người đi say nắng mưa

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hồn luyến nhớ
bến sông xưa từ giã
sóng triều dâng
biển vỗ cánh chan hòa,thích!

Nặc danh nói...

thật thà
mắt xanh đời đá vỡ
cát bụi nguyên hình luyện thủy tinh,lạ ,mê!

Nặc danh nói...

thả buồn theo hết làn khói trắng
áo đẹp
người đi say nắng mưa
thích!

Đăng nhận xét