nghiêng nghiêng suy nghĩ

xuân đến
nắng ửng hồng đôi má
bao nhiêu cây bỗng nhú lộc đâm chồi
em cũng đến gió bừng hương sắc trẻ
suối ngàn reo
nước chảy đá băng tan
trời xanh biếc
triền đê xanh cây cỏ
đàn chim xanh mải miết mượt cánh đồng
suy nghĩ xanh ý xa vời viễn tượng
lộc xuống đời
từng giọt biếc xanh
sắc tím
tình yêu vừa thêm tuổi
vũ trụ buông tràn tiếng nhạc vui
chở mộng
tình mây che khuất núi
người thơ đang hát giữa cuộc đời

hư ảo
níu lòng nhau câu chữ
nét buồn tinh nghịch tứ đam mê
yêu tha thiết nắng vàng một thuở
bao yêu thương đắm đuối vỗ về
tình mộng
hanh hao tia nắng
em là ảo giác giấc mơ xanh
ngõ nhỏ đường về trời đổ lá
góc vườn hoa hương sữa sân nhà
nghiêng nghiêng
suy nghĩ trôi chầm chậm
trăng thề mái tóc
giọt đâm hoa
uống đi
hòa suối thơ sóng tóc
hái trọn đêm trăng nét đậm đà

   


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu tha thiết nắng vàng một thuở
bao yêu thương đắm đuối vỗ về,thích!

Nặc danh nói...

nghiêng nghiêng
suy nghĩ trôi chầm chậm
trăng thề mái tóc
giọt đâm hoa,hãi,thích!

Đăng nhận xét