đời gió thổi

tiếng khóc trong tim
lời thật thà đêm tối
tất cả nằm im nghĩa địa bên đời
tiếng buông
tình người hiu quạnh
vật đổi sao rời mây lãng trôi
đời thức
có gì đau tim óc
nhọc tương lai dĩ vãng nối thêm dài
bức tranh cuộc sống sôi màu máu
rã rượi điêu tàn đêm tuyết sương
vuốt mắt
khơi nguồn thơ cạn
trăng yêu thương chẳng chịu quy hàng
người xa cách giấc bình an thăm thẳm
mở toang màu sắc lạnh xa xăm

tóc mềm
trên đỉnh phù vân lặng
nước mắt đi về
thành phố thênh thang
ai đưa tiễn gió buồn sông núi
một kiếp dở dang sóng bẽ bàng
trao tặng
ngọc ngà thay sỏi đá
trái tim khô gói lại nắm tro tàn
kiếp bèo
rễ bám vào mặt nước
trôi giữa dòng ra phía biển Đông
gió mỏng
tia nắng nào hiu hắt
trời hoàng hôn
sầu ngập bến sông

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời thức
có gì đau tim óc
nhọc tương lai dĩ vãng nối thêm dài.lạ,thích!

Nặc danh nói...

trăng yêu thương chẳng chịu quy hàng
người xa cách giấc bình an thăm thẳm
mở toang màu sắc lạnh xa xăm,mê!

Nặc danh nói...

kiếp bèo
rễ bám vào mặt nước
trôi giữa dòng ra phía biển Đông,thích!

Đăng nhận xét