trăng tan đáy cốc

gió rét
một kiếp mênh mông
đêm dài quạnh hé đôi song lớn
mùa đông
hiu hắt trái tim hồng
gió sương rờ rẫm buồng mây lạnh
thao thức tiếng gà
năm canh chuông gác
nguyệt đọng
vòng tay úa giấc mơ
ba mươi năm bỗng chốc trầm hương nửa kiếp
ngang tàng văn chương
đạp tung những giấc mơ ủy mị
cánh buồm si sóng
mây lại giang hồ
mưa tạnh đi tìm vầng trăng đỏ
phong sương
mê đàn liễu ngủ
bên bờ chim hót

xuân sang
hoa nằm ngõ sạch
tình trót nhầm trao đốt lửa đi tìm
hương muộn
gót chân son bén rễ
tuôn châu ào bật khóc tiếng chơi vơi
chậu sành
đập ngàn năm chưa muộn
thế kỷ sang trang hoa tuyết rã rời
bi thương xưa hội hè tan nát
rũ rượi đêm về suy nghĩ tang
Vọng Các
Phật gieo từng viên ngọc
nhạc hoa tình
bàn tay vút cong
tiếng ai phấp phới thu say nắng
thi sĩ yêu ai
đêm rã rời
trăng tàn
tan vào từng hơi thở
kiếp này
dịu dàng lang thang

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió sương rờ rẫm buồng mây lạnh,thích,gợi!

Nặc danh nói...

nguyệt đọng
vòng tay úa giấc mơ
ba mươi năm bỗng chốc trầm hương nửa kiếp,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cánh buồm si sóng
mây lại giang hồ
mưa tạnh đi tìm vầng trăng đỏ,mê!

Nặc danh nói...

chậu sành
đập ngàn năm chưa muộn
thế kỷ sang trang hoa tuyết rã rời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tiếng ai phấp phới thu say nắng
thi sĩ yêu ai
đêm rã rời,yêu!

Nặc danh nói...

trăng tàn
tan vào từng hơi thở
kiếp này
dịu dàng lang thang
,mê!

Đăng nhận xét