ngày mai trăng khóc đời vỡ trận

đêm hồng diễm
mưa giăng phố vắng
tóc bồng bềnh hương nhạc ngất ngây
bàn tay tuyết sương trăng mùa lạnh
rượu ngọt đàn ca bóng như say
hồn thức
bừng lên màu kỷ niệm
khói nhân gian bàng bạc thế gian
tình lăn sông trôi dòng tưởng tượng
tuyết sương bay nắng chảy ban ngày
lé lói
giấc xưa bay ngàn dặm
tiếng đàn rung nhè nhẹ xiết vòng tay
ngày trôi hồn trở về bến vắng
vằng vặc trăng trời đêm long lanh

rừng thức
giọt sương thơm ngào ngạt
nuột nà nghĩ suy tình mỏng thu gầy
nuôi cho lớn những mầm đau trồi dậy
vũ trụ nhọc nhằn mây bóng trôi
đời lạnh
trăng về may áo cưới
đêm tự tình khúc nhạc hồng tươi
gió vi vu dòng sông đò nổi
tiếng hạc gieo đêm rạn chân trời
mưa khóc
nắng vàng tươi cúi mặt
mây thênh thang người chẳng theo cùng
ngày mai trăng khóc đời vỡ trận
nắng lụi tàn
mộ bạc màu sương

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày trôi hồn trở về bến vắng
vằng vặc trăng trời đêm long lanh,thích!

Nặc danh nói...

đời lạnh
trăng về may áo cưới,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió vi vu dòng sông đò nổi
tiếng hạc gieo đêm rạn chân trời,thích!

Nặc danh nói...

ngày mai trăng khóc đời vỡ trận
nắng lụi tàn
mộ bạc màu sương,mê!

Đăng nhận xét