mộng mây đào

tình cũ
hững hờ đi qua cửa
nhịp buồn vui tỏa mộng mây đào
lãng tử vui chân dừng khu mộ
xa vời quá khứ nụ cười chao
chơi vơi
người xưa còn nhớ
cửa sổ trăng hiu hắt bóng điêu tàn
mười năm
cánh diều xa biền biệt
gió chuyển lên ngàn đêm hoang mang
trăng thức
cỏ cây thương mây trắng
hạt sương vàng sóng sánh đêm thanh
sông hoàng yến nhịp đàn lưu luyến
cánh bèo trôi nhịp thở dịu dàng

giấc cạn
gió nào vui chân bước
cung nguyệt khuyết gầy ngàn dặm tang
vô duyên sống một đời mộng mị
người ơi có nhớ thuở trăng vàng
kỷ niệm
mưa giăng mi mắt
sầu vương sầu đắp kín không gian
gặp nhau
tình chạy trốn nơi nào
gieo hiu hắt chất cho đầy đêm lạnh
sóng thuyền
nhỏ to trùng dương đợi
hiện sinh xoay chuyển
giấc miên man

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mười năm
cánh diều xa biền biệt
gió chuyển lên ngàn đêm hoang mang,thích!

Nặc danh nói...

sông hoàng yến nhịp đàn lưu luyến
cánh bèo trôi nhịp thở dịu dàng,mê!

Nặc danh nói...

vô duyên sống một đời mộng mị
người ơi có nhớ thuở trăng vàng,yêu!

Nặc danh nói...

kỷ niệm
mưa giăng mi mắt
sầu vương sầu đắp kín không gian,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

gặp nhau
tình chạy trốn nơi nào
gieo hiu hắt chất cho đầy đêm lạnh,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét