lạnh nhạt vần thơ

luyến nhớ
cánh hoa sắc rơi
đỏ mắt người chờ đợi
đêm vô tình
hiu hắt đời mưa gió
mặt trời
những lời ca hồn nhiên
đỏ lệ
ta hát cho nhau
con tim vỡ òa sóng nhạc
chuỗi ngày
xanh cây lá

thánh thiện
hạnh phúc hồi sinh
từng làn mây từ biệt
cám ơn Thiên Chúa
hoa nở lòng người
những chiếc lá trên cành
buông mình trong đêm lạnh
giọt nước mắt
chia đời đi muôn ngả
cõi Ta bà

tình biển
ngưng đọng ngày xuân
mưa nhòa từng con sóng
bóng nước
thực hay mơ
giữa dòng người hư ảo
phím vàng
long lanh giọt sương muộn
bụi thời gian phủ trắng cuộc đời
tình đắm đuối giấc mơ thêm tuổi
bồi lở
cơn bão lòng nham nhở
ý ngây thơ

tâm hồn
buông rèm che mưa nắng
giữ đời bão nổi gió thênh thang
trăng trào lộng biển động phũ phàng
vẫn vun đắp những áng thơ tề tựu
mỗi độ thu về
thơ tỏa sáng
ý lung linh

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời
những lời ca hồn nhiên
đỏ lệ,thích!

Nặc danh nói...

giọt nước mắt
chia đời đi muôn ngả
cõi Ta bà,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tình đắm đuối giấc mơ thêm tuổi
yêu!

Nặc danh nói...

tâm hồn
buông rèm che mưa nắng
giữ đời bão nổi gió thênh thang
trăng trào lộng biển động phũ phàng
vẫn vun đắp những áng thơ tề tựu,thích!

Đăng nhận xét