vàng son một chữ

say tỉnh
thần hồn mải miết
buông mình
chiếc lá xanh tình quê
dập dìu cánh bướm
phảng phất men hư ảo
lời yêu cũ kỷ niệm bụi tro tàn
gió lạnh
nhắm cái sương mù nuốt cay tình phụ
giọt máu hồng tươi
tuổi trẻ trẻ thơ
sầu đông nắng nhát đen mây trắng
héo hắt tơ lòng sợi mỏng manh
hiến tặng
cơn gió quê hương tung sức mạnh
bay lượn ngang trời nắng tỏa xanh

hồn đá
những đường ngang thớ dọc
muôn đóa hoa thiêng nở âm thầm
cười trên những nhạt nhòa nhân thế
tình chết cung sầu khúc biệt ly
giấc mơ
ngàn sao mắt hiền thơ mộng
tái sinh từ biệt lúc ra đi
tình muôn lối vượt ra ngoài vũ trụ
gió lặng từng cơn vọng tinh cầu
gói mộng
rung từng làn suy nghĩ
nắng mưa sỏi đá những diệu kỳ
dung nhan
hiện sinh xuân sắc
trăng lạnh sương mù mộng bước đi
dập dìu
tàn canh say tỉnh
mãi mãi vàng son một chữ yêu

 



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lạnh
nhắm cái sương mù nuốt cay tình phụ
giọt máu hồng tươi
tuổi trẻ trẻ thơ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

sầu đông nắng nhát đen mây trắng
héo hắt tơ lòng sợi mỏng manh,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hiến tặng
cơn gió quê hương tung sức mạnh
bay lượn ngang trời nắng tỏa xanh,mê!

Nặc danh nói...

cười trên những nhạt nhòa nhân thế
tình chết cung sầu khúc biệt ly,thích!

Nặc danh nói...

gói mộng
rung từng làn suy nghĩ
nắng mưa sỏi đá những diệu kỳ
dung nhan
hiện sinh xuân sắc
trăng lạnh sương mù mộng bước đi,tuyệt,mê!

Đăng nhận xét