lời của gió

vạt thương
nỗi buồn nào lưu niệm
mặt trời nghiêng 
thành thật lời ca
tay nắm chặt tay hắt hiu đời mưa gió
bước dạo vườn hoa Thiên Chúa lệ nhạt nhòa
tim vỡ 
chuỗi ngày xanh lệ nhỏ
gió qua đường kỷ niệm rời xa
phá tan ích kỷ chôn dĩ vãng
khơi trong màu mắt ánh trăng ngà
thật thà
cỏ buồn trước lá
lời yêu cũ
con tim ngục tù
càng xa cách bể dâu càng nghiêng ngả

bến đợi
câu hò đầy thoáng
không gian mưa đầy bụi
gió lên đồng
biển động 
mặt trời xuống núi
hoàng hôn trong
khao khát mùa xuân
biển sóng
vỡ linh hồn tuổi trẻ
bèo bọt trôi
thế gian ngây thơ
đêm tối
những hận thù tuyết lở
muôn cung bậc
tri ân vạn lời 
thiên đường
Phúc Âm tràn ánh sáng





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thật thà
cỏ buồn trước lá
lời yêu cũ
con tim ngục tù
càng xa cách bể dâu càng nghiêng ngả,thích!

Nặc danh nói...

biển sóng
vỡ linh hồn tuổi trẻ
bèo bọt trôi
thế gian ngây thơ,hài,thích!

Đăng nhận xét