phố ngủ đêm về

ngấn lệ
tiếng vang vũ trụ
hồn heo may cỏ cháy từng ngày
vàng son
bóng đời nuôi nước mắt
mặt sông buồn trôi trong ưu tư
một ngày
sắc đam mê vùng dậy
bài thơ trần thế dài lê thê
vầng trăng non vụn vỡ đêm về
chuyện nhân thế chụm đầu ai muốn kể
ngạo nghễ
sấm vang trời động
cơn mưa rách phố ngủ đêm về
gái trai hò hẹn may áo cưới
rộn ràng hương sắc nắng phu thê

xin đừng bắn
con tim vàng mộng mị
một phút thần linh biển xanh màu
xin đừng giết trái tim non yếu
sóng bạc đầu mây lại cô liêu
nhàn rỗi
hồn thơ ngượng nghịu
giọt không gian ôm bọt thời gian
nắng tắt
mặt trời tình phụ
nghìn bẽ bàng nặng trĩu giấc yêu
năm tháng
sớm chiều gom kỷ niệm
nâng cánh diều
gượng nhặt giấc mơ xiêu
đi tìm
Diêu Bông ngày tháng

 





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vàng son
bóng đời nuôi nước mắt
mặt sông buồn trôi trong ưu tư,thích!

Nặc danh nói...

vầng trăng non vụn vỡ đêm về
chuyện nhân thế chụm đầu ai muốn kể,thích!

Nặc danh nói...

xin đừng bắn
con tim vàng mộng mị
một phút thần linh biển xanh màu
xin đừng giết trái tim non yếu
sóng bạc đầu mây lại cô liêu
thích,mê!

Nặc danh nói...

nắng tắt
mặt trời tình phụ
nghìn bẽ bàng nặng trĩu giấc yêu,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

năm tháng
sớm chiều gom kỷ niệm
nâng cánh diều
gượng nhặt giấc mơ xiêu,hãi!

Đăng nhận xét