trăng ngải

trăng phủ
đôi vòng tay hư ảo
có hoa hồng nở giữa đêm đông
chỉ có thơ không bờ không bến
sóng bồng bềnh một cõi mênh mông
chầm chậm
dòng sông vàng sóng sánh
thuyền như một mảnh trăng non
bí mật dấu yêu ai trao tặng
một mình ngồi trên đỉnh trăng tròn
dâu bể
sương sa cánh bướm
đêm giận hờn loang những giọt châu
ớn lạnh
thấm vai người sợ hãi
vàng son vùi dập mộng trang đài
tức tưởi
đàn buông vị đắng
hương nào cay dạ xót tim đau
réo rắt
cung sầu loang lổ
một thoáng mơ hồ đêm sao bay

ướp thơ
môi hồng lướt nhẹ
trăng trôi trên sông
thuyền ngập ngừng
một cánh hoa khuya người mạnh mẽ
bên thềm gió nhẹ cánh mây rung
vọng ước
trúc xinh hè đưa đẩy
êm đềm trưa tưng bừng tuổi thơ
giật mình
tỉnh giấc vui quá khứ
ướt vần thơ và mê nhầm người
chiều nhớ
xa vời tia nắng
nhuộm màu mây
chợt một thoáng vui

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

réo rắt
cung sầu loang lổ
một thoáng mơ hồ đêm sao bay,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

chiều nhớ
xa vời tia nắng
nhuộm màu mây
chợt một thoáng vui
,thích!

Đăng nhận xét