đi về đâu đáp số cuộc đời

năm tháng
sầu đông quét
suối đời trong thương nhớ mênh mông
chập chờn cánh én bay vào mộng
cây gạo vô tư nụ cười hồng
xuân đến
vẳng nỗi buồn vô định
hoa bướm say tình tia nắng xuân
mảnh hồn lưu lạc bờ hoang vắng
trái tim cổ tích chuyện thần tiên
hoang tàn
cánh lá rơi gió mỏng
óng mượt dòng sông mây nước lả lơi
tình chơi vơi bốn mùa biển động
đi về đâu đáp số cuộc đời

mượt mà
hương sữa vui làn tóc
gió lộng phong ba thuyền giữa dòng
nén buồn khao khát khơi tim dậy
thổn thức đêm thâu vạn lung linh
niềm nhớ
nụ hôn yêu ngày cũ
nồng nàn vĩnh cửu chuyện thần linh
mắt nhung chan chứa trăng mùa hẹn
tuyệt đỉnh yêu thương một chữ tình
phố hoa
gái trai vui hò hẹn
tay trong tay dệt mộng thần kinh
đời vỡ
trăng mặc niệm

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mảnh hồn lưu lạc bờ hoang vắng
trái tim cổ tích chuyện thần tiên
,thích!

Nặc danh nói...

tình chơi vơi bốn mùa biển động
đi về đâu đáp số cuộc đời,yêu!

Nặc danh nói...

nén buồn khao khát khơi tim dậy
thổn thức đêm thâu vạn lung linh
,mê!

Nặc danh nói...

mắt nhung chan chứa trăng mùa hẹn
tuyệt đỉnh yêu thương một chữ tình,choáng,thích!

Đăng nhận xét