phù sa suy nghĩ

giọt nước mắt muộn màng
chờ đợi
con đường vô tận màu hoàng hôn
chiều rơi
ngủ ngoan giấc địa đàng huyền thoại
trùm lên vạn vật chuyện loài người
tiếng tơ
khắc khúc ru tình ái
dòng sông mệt mỏi nằm chờ ai
tiếng cười sông núi như điên dại
nước mắt về sưởi ấm nụ cười
xin đừng khóc
mùa thu thêm tàn héo
hãy để mùa xuân rạng rỡ nở hoa tươi

nghĩ ngợi
trăng xưa đâu quyến rũ
đêm hằn sâu khắc khoải nhớ tương lai
ngược sông núi
lên miền trăng tâm sự
cho tương lai mai sáng tận chân trời
huy hoàng
chờ xuân về trao tặng
hạnh phúc hòa nước mắt không gian
trái đất
mồ hoang người đơn điệu
trăng vàng ngồi tựa giấc đầu non
đêm khóc
phù sa suy nghĩ
ngược xuôi người trong mộng
cơn mê

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều rơi
ngủ ngoan giấc địa đàng huyền thoại
trùm lên vạn vật chuyện loài người,khoái,thích!

Nặc danh nói...

tiếng cười sông núi như điên dại
nước mắt về sưởi ấm nụ cười,thích!

Nặc danh nói...

ngược sông núi
lên miền trăng tâm sự
cho tương lai mai sáng tận chân trời,thích,mê!

Nặc danh nói...

hạnh phúc hòa nước mắt không gian,thích!

Đăng nhận xét