trái tim ca

gió lạnh
xót xa từng sợi tóc
ngậm ngùi đêm giá buốt mưa rơi
gió giật từng cơn run hàng chữ
bờ môi héo chồng nỗi u đời
góp nhặt
những ý thơ tàn tạ
cơn mưa đời lạnh quá em ơi
lá rơi
trái tim đầy chân sóng
viễn xứ trùng khơi trắng muốt đời
ngày xuân
chuyện tình buồn hoang dại
hạnh phúc hồi sinh vạn vật đổi thay
mong manh chật hẹp đêm lòng huyệt
lạnh lẽo ủ ê vị xót xa

chuỗi ngày
nắng đượm màu vai áo
chung tay ta bước dạo vườn hoa
thánh thiện tràn lan luôn rộng mở
hồn biếc xanh tim óc vỡ òa
ta hát những lời ca thành thật
điệu du dương chan chứa tình thương
phá tan ích kỷ chôn thù hận
muôn đóa hoa thiêng
nguyệt thiên đường
Thiên Chúa
mặt trời vườn hoa lá
cỏ cây thân thiết
miệng cười duyên

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá rơi
trái tim đầy chân sóng
viễn xứ trùng khơi trắng muốt đời,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thánh thiện tràn lan luôn rộng mở
hồn biếc xanh tim óc vỡ òa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

phá tan ích kỷ chôn thù hận
muôn đóa hoa thiêng
nguyệt thiên đường,đẹp,mê!

Đăng nhận xét