bước trên miền đất lạ

bước chân nhạt
đáy cuộc đời trầm mặc
lòng mẹ cha
khi xuân đã về già
ký ức xa xôi
hoa chiều say ngà ngọc
ngẩn ngơ kiếp người
đời bến hoang
lá vàng
ngọn gió xưa trở lại
tìm trăng
lòng buồn xác xơ
sao đêm nháy mộng hương quan ải
cảnh trần gian
thiên đường ngẩn ngơ
bâng khuâng
gió thấm đời hiu hắt
trăng vui
sao lệ chảy thành thơ

cuộc đời
thương mùa tuyết trắng
những sợi tóc bạc đội mưa giông
gửi thương nhớ những ngọn gió ồn ào
vần thơ gói trăng sao tình tự
đa đoan
xanh đời ong bướm
giấc vui
nặng nợ kiếp phong trần
khi nhìn thấy niềm vui là nỗi khổ
luyện gió
mưa cuộc đời tầm tã
giọt lệ trong
khóe mắt đang rơi
chân bước
mãi trên miền đất lạ

   



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngẩn ngơ kiếp người
đời bến hoang,thích!

Nặc danh nói...

sao đêm nháy mộng hương quan ải
cảnh trần gian
thiên đường ngẩn ngơ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

giấc vui
nặng nợ kiếp phong trần
khi nhìn thấy niềm vui là nỗi khổ,thích!

Nặc danh nói...

luyện gió
mưa cuộc đời tầm tã
giọt lệ trong
khóe mắt đang rơi,hay!

Đăng nhận xét