những mảnh dịu dàng

những nỗi đau
nổi mầm sâu trong mắt
có phải em người lạnh bóng thế gian
mới chia sẻ phận đời tang tóc
danh vọng tình yêu một chiếc vòng
ngang trái
thế gian đông già mãi
chờ
mấy kiếp gặp nhau
yêu nhau chia sớt ngọt bùi
vàng nỗi nhớ đớn đau san sẻ
nắng cạn
biển chiều hè lộng lẫy
chìa khóa thần dạ hội trao tay
vĩnh viễn
đam mê màu mắt biển
thiêm thiếp chiêm bao chẳng gặp phiền

chợ búa tết ngày đêm ai họp
đất lạ người quê phong tục xưa
ngày mai ai bảo mồng hai tết
pháo chẳng râm gian hội giao thừa
vỡ mộng
trái tim đông thêm cứng
ngày mai mồng một có vui không
chảy dài
nắng khoe màu áo mặc
gọn gàng vồn vã điệu tươi cười
hồn gió
thổi về ngang qua ngõ
bước chân
khập khễnh bến cô liêu
lệ nào khóc
bàn tay xoa đáy ngọc
nắng tươi cười
rượu ngọt bờ môi

 





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu nhau chia sớt ngọt bùi
vàng nỗi nhớ đớn đau san sẻ,thích!

Nặc danh nói...

chảy dài
nắng khoe màu áo mặc
gọn gàng vồn vã điệu tươi cười,thích!

Nặc danh nói...

lệ nào khóc
bàn tay xoa đáy ngọc
nắng tươi cười
rượu ngọt bờ môi
thích,mê!

Đăng nhận xét