thơ thẩn chiều

lênh đênh suy nghĩ
hư không chờ ánh bình minh
giấc mơ đi lạc chiều phố vắng
bơ vơ một chiếc lá trên cành
chiều xanh
mây trôi bàng bạc
một lối vườn thơ trái tim hoa
nỗi nhớ vòng quanh chiều réo rắt
ẩn hiện chân trời gió phôi pha
hoang lạc
lá đại ngàn run rẩy
màu trắng trong bồng lai áo dài
ai xuyên qua vùng trời nỗi nhớ
một chút thầm ghen nắng tương lai
miên mải
một chiều xưa
em nhẹ gót hài

mảnh hồn
con thuyền mùa cập bến
thơ vương sầu bí mật dấu yêu
buổi hoàng hôn mây đã nhuộm màu
trời chợt tím
sẫm màu chờ đợi
vương vãi
nụ hôn tàn cánh bướm
ai đi tìm mộng nuôi tương lai
một chút buồn vui mềm như cỏ
tuổi hoàng hôn chân núi bóng chiều
gói lại
những niềm thương hệ lụy
lung linh câu chữ vạn lời yêu
chợt thấy
vầng trăng trôi buổi sáng
gió nhẹ tênh
người thơ thẩn chiều

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai xuyên qua vùng trời nỗi nhớ
một chút thầm ghen nắng tương lai,hãi,thích!

Nặc danh nói...

buổi hoàng hôn mây đã nhuộm màu
trời chợt tím
sẫm màu chờ đợi,choáng,thích!

Nặc danh nói...

vương vãi
nụ hôn tàn cánh bướm
ai đi tìm mộng nuôi tương lai,hãi,mê!

Nặc danh nói...

gói lại
những niềm thương hệ lụy
lung linh câu chữ vạn lời yêu,lạ,thích!

Đăng nhận xét