hoa sầu đem kết trái

hong thơ
cát bụi nào ai chở
mượn áng mây
ghép tơ tình lên đời
bận lòng
hoang hoài chiều nương gió
mỗi phút âm thầm nhắc nhủ thêm
vớt rượu
đi vòng quanh nỗi nhớ
yêu người nhắm nháp vị chua cay
giọt quá khứ càng dày đêm quá khứ
mắt đổi màu thoáng một bơ vơ
ngắm nhìn
chân trời ai gieo mộng
dòng sông sâu nước xoáy lở bồi
xin đừng hỏi non cao còn đứng
mỏi mòn trông
bèo bọt nổi trôi

thăm thẳm
tuyết sương nào gặp gỡ
hương tình phủ tím buổi chiều hoa
mây khói nào vương người một thuở
sợi nhớ sợi thương cánh đồng nhà
quấn quện
tấm lòng nào loang lổ
gió diêu bồng giọng điệu lẳng lơ
xanh xanh chiều nước đời dâu bắp
hạt lúa vàng xinh nặng trĩu bông
tan nắng
tìm hoa sầu kết trái
gọi tên nhau
khắc khoải mưa ngâu
ngàn năm
suối nước thơ mềm mại
cà phê nhỏ giot
lệ đắng đời

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vớt rượu
đi vòng quanh nỗi nhớ
yêu người nhắm nháp vị chua cay,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

xanh xanh chiều nước đời dâu bắp
hạt lúa vàng xinh nặng trĩu bông,lạ,thích!

Nặc danh nói...

ngàn năm
suối nước thơ mềm mại
cà phê nhỏ giot
lệ đắng đời,thích!

Đăng nhận xét