giọt đau

thuyền trăng huyền ảo
cánh phượng lả lơi
phong ba tội lỗi
lòng đất ngậm cười

biển đời lận đận
kỷ niệm nhọc nhằn
trái tim lạnh cóng
còn gì mà mong

chắt chiu hạt bụi
vũ trụ giật mình
tóc mềm phủ luống
nước mắt tràn tuôn

gọi nhau muôn kiếp
sông vàng núi xanh
hồn xưa bền vững
thu này hoang sơ

dư âm bèo bọt
thời gian phủ mờ
vịn cành giông bão
tắm đời nắng mưa

sáng ra thêm tuổi
người nhỏ giọt đau

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chắt chiu hạt bụi
vũ trụ giật mình
tóc mềm phủ luống
nước mắt tràn tuôn,thích!

Nặc danh nói...

vịn cành giông bão
tắm đời nắng mưa,yêu!

Đăng nhận xét