giữa đôi tay người

cỏ ướt
tâm tư dập dìu
câu thơ nửa bước nửa rơi
tiếng chim buổi sáng rửa trời trong veo
ngoài hiên
giọt nắng vàng tươi
ngón hồng trở lại giữa đôi tay người
quê người
biển xanh vỗ nhịp sóng
bước chân đón rộng ánh trăng
để nơi xa nhớ thêm nhiều
những nhánh yêu thương chứa đầy hương bưởi
ngơ ngác
khi chiều tím
bàn chân đi lạc mộng thiên đàng
xa xôi
tìm trong ký ức
trong đáy mắt cuộc đời
có bóng thế gian

thiên đường
thơ mềm như hơi thở
bờ tương lai gửi chốn xa mờ
nghĩa địa trong tâm hồn khấp khởi
suy nghĩ qua đèo vượt trùng khơi
cỏ cháy
gió nguồn cơn nức nở
mây yêu thương trôi dạt vào bờ
giấc lạnh
đêm nghe hồn quậy phá
suy nghĩ lụi tàn bông tuyết rơi
gặp gỡ
ngã ba sông đời tặng
nhọc không giạn
rộn cả thiên đàng
sông chết
tình đôi bờ nắng chảy



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

câu thơ nửa bước nửa rơi
tiếng chim buổi sáng rửa trời trong veo,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

những nhánh yêu thương chứa đầy hương bưởi,khoái,thích!

Nặc danh nói...

xa xôi
tìm trong ký ức
trong đáy mắt cuộc đời
có bóng thế gian,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa trong tâm hồn khấp khởi
suy nghĩ qua đèo vượt trùng khơi,mê!

Nặc danh nói...

giấc lạnh
đêm nghe hồn quậy phá
suy nghĩ lụi tàn bông tuyết rơi,phê!

Nặc danh nói...

gặp gỡ
ngã ba sông đời tặng
nhọc không giạn
rộn cả thiên đàng,gợi,thích!

Đăng nhận xét