nắng nở

vũng cạn
nắng thơ say
người nằm trong ngôi mộ cổ
giấc đời đắm đuối
thăm thẳm tuyết bay
vùng sáng tối ngàn đời khắc khoải
những giọt sương ngấm vào da thịt
lạnh xương người
biển lặng
con thuyền không sóng
bóng đổ dài thủy cung
những ánh sáng lân tinh sắc màu sặc sỡ
nuôi trồng hải sản
vụ tôm sú được mùa
người gặp gỡ miệng vui hối hả
đêm về
gác chân trèo cửa sổ
đợi trăng say

mực khô
tình cạn kiệt
nước mắt dò dẫm cung đàn
hồn khuya khắt trong bầu không khí lạnh
miên mải suy tư
con tim u ám
khiêm nhường mặc cảm
để niềm tin trong bóng tối mơ hồ
lời của Chúa với ít nhiều dự cảm
lang thang
chân trời góc biển
gột rửa ước mơ
chăm sóc từng mầm hoa nhành sống
trái tim phẳng lặng
bọt thời gian xô ghềnh đá vỡ đầu
những được mất cũng vui chân đua chạy
phượng vĩ
mùa hè đỏ lửa
nắng nở
gió tung bay

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lang thang
chân trời góc biển
gột rửa ước mơ
chăm sóc từng mầm hoa nhành sống,thích!

Nặc danh nói...

trái tim phẳng lặng
bọt thời gian xô ghềnh đá vỡ đầu
những được mất cũng vui chân đua chạy,mê!

Đăng nhận xét