...gió trong

hoa nước mắt
như suối ngàn reo nhạc
cuộc đời suông
đồi thông hoang mang
một thoáng
trung niên ngọn gió
thật thà luôn chất phác tôn thờ
bâng khuâng
viễn tượng nuôi lãng mạn
một chút reo hờ ngọn gió trong
buổi chiều
lá vàng trôi hờ hững
cỏ hoa mấy lượt tan mơ
trông mây trắng nhớ xuân đông hạ
nón đội nghiêng cho gió liệng nhào

trái chín
men say người mến tặng
tình vay
màu nắng đỏ đen
tiễn xuân cũ khóc người rời bến
ngày cô hồn đêm hoang cơn mê
sen nở
tuổi thơ nằm trên lá
gió thơm vương vấn cõi Thiên hà
hồn mơ mộng dạo
vườn hoa mới
gió chiều buông
lạc bến mây trôi
thiên đường
vành trăng xơ xác lá
chìm vui ướt những bàn tay
buồn trông bọt nước hoàng hôn xạ
sao lệ chảy tràn
lụt nhớ thương

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa nước mắt
như suối ngàn reo nhạc
cuộc đời suông
đồi thông hoang mang,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

trông mây trắng nhớ xuân đông hạ
nón đội nghiêng cho gió liệng nhào.lạ,yêu!

Nặc danh nói...

tiễn xuân cũ khóc người rời bến
ngày cô hồn đêm hoang cơn mê,tuyệt,yêu!

Đăng nhận xét